Ánh Trăng Thu Rơi (Hoàng Minh Dan & Thi Sĩ NGUYỄN QUANG TUYẾN)

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Thi Sĩ NGUYỄN QUANG TUYẾN


ÁNH TRĂNG THU RƠI
Màu bàng bạc tỏ tường bên lối nhỏ
Lá vàng bay lấp ló ánh trăng rơi
Cơn khát lòng như chưa đủ đầy vơi
Tan trong gió cuộn mây trời vần vũ
Trăng đêm thu vẫn còn chưa buồn ngủ
Thoang thoảng bay theo lối cũ đưa về
Xào xạc rơi mà thấm đẫm say mê
Cuộn trong gió vẫn tràn trề dịu mát
Trăng ngẩn ngơ tiếng lòng say câu hát
Ngây ngất thay như bát ngát đêm trường
Trải lòng mình thêm bao nỗi nhớ thương
Nay thu đến ánh trăng suông vương vấn
Dưới làn mây trăng tự tình trốn ẩn
Như mơn man theo dấu bước chân về
In bóng hình dáng dấp một miền quê
Vang tiếng hát say mê lời hò hẹn... !

08/ 2017
Nhìn / lấp lánh/ Óng ánh.. ánh Trăng thu / rơi..màu bàng bạc / vàng nhạt
Tỏ tường bên lối nhỏ lóng lánh như ánh …lá vàng / thu bay …
Yêu nhau …TRONG cơn khát lòng ..chưa đủ …
Vân vũ và mưa gió / mậy troi tan dần trong gió đầy vơi …/ mong nhớ đầy vơi
Trăng đêm Thu vẫn còn vương lối về ….
Chưa muốn ngủ / yeu….Thoang thoảng bay vào chốn cũ…Đưa ta về cõi say mê / sưa …
Rồi / Trăng ngẩn ngơ …như Tiếng lòng say hát ….
Ngây ngất Tình bát ngát …vọng đêm thâu …
Trải lòng mình thêm bao nỗi nhớ / thương …về đâu …

NAY THU VỀ ,ÁNH TRĂNG BUÔNG/ XUỐNG HOÀI NƠI BẾN ĐỢI…
DƯỚI LÀN MÂY TRẮNG TRỐN / CHÔN MÌNH …TỰ TÌNH NHƯ / NHỚ TRẮC ẨN …
NHƯ MƠN TRỚN THEO DẤU VẾT CHÂN XƯA / XA …
……nay …THU VỀ ……THEO DẤU VẾT DẤU…CHÂN …DỊU ÊM ….( Fine )
Thơ : Nguyễn Quang Tuyến
Nhạc : Ns Hoàng Minh Dan