Biển Trời Quê Em (Phạm Phước Nghĩa)

Tác giả: Phạm Phước Nghĩa


Biển Trời Quê Em

sáng tác: Ns Phạm Phước Nghĩa
hòa âm, phối khí: ns Viết Dũng
trình bày: các cháu Nhà Thiếu Nhi Huế

* khoan khoan hò khoan
khoan khoan hò khoan
khoan khoan hò khoan
khoan hò hò khoan...

Mặt trời lên, oh mặt trời lên
Thuyền cha ra khơi bám biển giữ quê hương mình.
Mặt trời lên, oh mặt trời lên
Mẹ em ra đồng chăm vựa lúa vừa trỗ bông
í a hò khoan hò hụi ơh hò..

Biển của ta, đất trời Việt Nam
biển xanh bao la cánh đồng thẳng cánh cò bay
Biển của ta, núi rừng Việt Nam
giòng máu Lạc Hồng anh hùng ngàn đời còn ghi
í a hò khoan hò zdo

Mặt trời lên, oh mặt trời lên
Thuyền cha khơi xa âu thuyền tôm cá đầy khoang
Mặt trời lên, oh mặt trời lên
Từng gánh thóc vàng óng ả bao giọt mồ hôi.

Liên Hoan Búp Sen Hồng - Phú Yên 2013