Bóng Đêm Cuộc Đời (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


BÓNG ĐÊM CUỘC ĐỜI
Ns Hoàng Minh Dan
...............................................................................................................
....Khi đêm mưa ..ánh sáng lập loè ..chớp tắt ..tối sáng
Khi Đời tôi ...vầng sáng đã tối ..tan mờ dần ...rồi
Tình Yêu đôi lứa ..như ...Trăng khuyết ..thoắt ẩn hiện ..rung rinh ..
Dòng sông ...hững hờ ... lững lờ ...con thuyền và con nước trôi ngang ....
Con Thuyền không bến đi về như vô vọng ..vô định ...
Tiếng mái chèo khua ...chỉ làm tê tái ..giọt nước rơi ...dòng nước trôi nhanh ,,,
...thêm lòng trắc ẩn ..
Mưa Ơi cứ rơi đi ...cho vơi đi sầu nhớ ...
Mưa Ơi cứ tuôn đi.. tuôn tuôn thật nhiều ..cho lệ thấm ướt bờ vai ..
Mưa cuốn đi bao nhiêu kỷ niệm ...ngọt ngào ...nhạt nhoà ..
Mưa rong đuổi theo ta trên bước đường ..quạnh hiu ....bên ta ..

Em Ơi ..Đời chỉ là giọt lệ sầu thương ..vương
Em Ơi ..Tình chỉ con Thuyền tình ra đi ..ra khơi không bến đợi ...đỗ

Dù cho Bão tố có ập về ...không rời ..bủa vây...
Dù cho Nắng cháy khô nắm cỏ hoang ..
Dù cho cuộc sống / sống ở đời không dễ dàng ..
Thì Ta vẫn sống đối diện với thực tại ...và tương ..lai...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 07/2018
Viết một chút về đời mình ...