Cafe Bóng Đá & Sáng Saigon (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...
Một Sáng SAIGON ...bên hông nhà thờ Đức Bà ...
Quán Cafe CARINA - CARINAT ...
Khách ta và khách tây .../ khách tây và khách ta ...

saigon buổi sáng ...trời lành lạnh diu êm / hàng quán thật đông vui..
Có sương mù nhè nhẹ .../ Có cô bán cafe nho nhỏ ...
Có bóng dáng người thân quen ...qua .../ Bưng cốc chén nước và ly cafe đầy vơi ..

Ly Cafe đắng và điếu thuốc ....với../ nóng ...đá
Bản Tình ca du dzương...
Đón những lữ khách bên đường ...
Buổi sáng Saigon thơ mộng ...tươi hồng ...
Buổi sáng saigon ...vấn vương....dzễ thương

Ôi ! ...Ly cafe Đắng ....đen trắng ..trắng đen ...
Đón bóng nắng ..ánh Ban mai ...
Bóng đá đêm thức trắng .../ Đêm không ngủ...
Kẻ Thắng lẫn / và Người Thua...
Trò chuyện ..quên ngày Mới ...

Ngày mới đang đã bắt đầu ...
Trên Phố xá ...Đông người ...
Sáng Saigon ...bên tôi ....( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan ..
Viét sáng CN 24/06/2018 GERMANY - THUỴ ĐIỂN 2-1