Chia Tay Không Là Điều Em Muốn (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


CHIA TAY KHÔNG LÀ ĐIỀU EM MUỐN
Ns Hoàng Minh Dan

Khi em nói với anh rằng : Tình mình sẽ chia xa ...Thời gian sẽ phôi phai
Khi em nói với anh rằng ...Tình ta sẽ phôi phai ...phôi pha ...phai nhoà...
Tình đời không đơn giản ...
Tình đời không dễ dàng ...
Mà ta chỉ cho ta ....Mà ta sống / vì mọi Người hay ta sống cho ta ...
Ta sống vì mọi người hay sống vì ta ...cho riêng ta mà ta nghĩ đến mọi người ...

ĐK : Nhưng đôi khi ta cần một cuộc Tình / có một cuộc tình ..
Nhưng đôi khi ta cần có một cuộc đời ...Cuộc đời đắng cay hay cuộc đời Lệ xoá ..bé nhỏ ..
Ta mới có những Ngày Tháng cho riêng ta ....Mà để ta sống cho ta ....
Ta mới có những Ngày Tháng đẹp tươi ....ngày tháng an vui ....( Fine )

Minh Dan 07/ 2018