Cung Đường Ven Biển..... (Tuan Pm)

Tác giả: Tuan Pm


Vội vã ghi lại một làn điệu chợt ùa về.....
bung tỏa... không thể dừng... :)

CUNG ĐƯỜNG VEN BIỂN.....

Nàng thiếu nữ say giấc
Giữa đất trời mênh mang
Mơ giấc mơ chàng đến
Đánh thức giấc mộng Hồng

Ơi ơi.... ơi... à ơi...

Thẳng tắp... thẳng... thẳng tắp
Miên man... miên... miên man
Hoang hoang... hoang... hoang vắng
Ơi ơi... ơi... à ơi...

Cồn cát... cồn... cồn cát
Nhấp nhô... nhấp... nhấp nhô
Uốn lượn... gió... gió mây
Về đâu..... về... đâu em

Ô núi... núi..... núi xa
Bao la... bao... la trời
Lao xao... biển... sóng xa
Ca khúc... khúc... hoan ca

Ơi đỉnh đá... trời biếc
Ơi ngọn sóng... trùng khơi
Ơi làn điệu... muôn đời Ơi cô gái... chàng trai

Ơi Lạc Hồng... Lạc Hồng

Vi vu... vi... vi vu
Em ru... giấc... mơ hồng
Gửi lại em... lại em....
Giấc mơ... Lạc... Hồng...

Nhấp... nhấp nhấp... nhấp nhô...
Gió... gió gió... gió mây...
Gửi lại em... lại em.....
Tâm hồn..... người... việt.....

Ơi... ơi ơi... à ơi......
Ơi... ơi ơi... à ơi......

#cungduongvenbien #tuanpm