Gió Mây Nhạt Nhòa (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


GIÓ MÂY NHẠT NHÒA
Ns Hoàng Minh Dan
______________________________________________
...Dù gió có thổi ta đi đâu ?
Dù Mây có che khuất đi Bầu trời .
Dù Đời có bao điều ngang trái
Thì Đời ..tôi vẫn đẹp như mơ ..như hoa
Gió ơi gió ơi không làm ta vui
Mây ơi Mây chỉ đem theo nỗi buồn ....
Lòng người bây giờ eo hẹp quá ...sao xẹp lép...
Tình Người đôi lúc ta thấy xót xa ..cách xa...

Con chim kia bay đi tìm Tổ ấm
Con người bây giờ chỉ biết ganh đua ...ghen tranh
Đôi khi còn ích kỷ quá đáng ...
Để cho gió thổi ta đi xa ....ra xa
Cho máy nước cuốn ta ra xa..theo Ngày Tháng ...
Chỉ còn lại Bão táp , phong ba
.....hai chữ xót xa ..
Để cho Đời bây giờ còn hai chữ ...cách xa....
..........hai chữ ...Xót xa......( Fine )


Ns Hoàng Minh Dan 03/11/2018