Hỏi Người (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


HỎI NGƯỜI ...
Hoàng Minh Dan
_________________________________________________________
....Hỏi gió gió đưa ta đi đâu...
Hồi mùa mưa thấm ướt bao lâu
Hỏi Ngươi sao ngươi còn vương vấn
Hỏi Trời sao trời làm nên nỗi trái ngang ...thương đau
Mưa ơi mưa ơi mưa có thấm ướt cả lòng người ..bít cả lòng người
Mây ơi mây ơi có đưa về được tới nơi ...Mưa ơi mưa ơi
Tình người bây giờ thay trắng đổi đen
Bao giờ ta mới thành đôi ..nhập đôi ..
Bao giờ ta mới nhập đôi ...

Tình người bây giờ sao lắm phũ phàng
Tĩnh chỉ còn lại hương khói bay bay
Tình chỉ còn là hương khói mà thôi

Tình yêu bây giờ chỉ là lời nói dối .thôi rồi
Tình Đời bây giờ sao lắm trái ngang...chua cay ...
Tình Người sao thay lắm phũ phàng
Tình Đời còn lai là hương khói bay bay...
Tình bây giờ chỉ còn hương khói mà thôi ..bay bay

Ns Hoang Minh Dan 29/10/2018