Khi Ta Yêu Nhau ... (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


KHI TA YÊU NHAU ...
Ns Hoàng Minh Dan
_______________________________________________________
Nếu có nói ...có Yêu tôi ...
Xin hãy giữ Lời ...Yêu thực lòng ..
Vì Cuộc đời không thể nói rồi thôi ...
Nếu nói Yêu tôi ..
Xin đừng gian dối ..chậm trễ ...
Nói cho nhiều ..hay ...vui ..rồi chẳng làm bao nhiêu ...lại cho qua ..

Đời sống vợ chồng có lúc vui lúc buồn ...
Cuộc Tình thơ mộng ...nào chẳng có lúc ta dừng chân ..lúc .ta muốn trở ra ...
Khi Ta yêu bao giờ cũng Đẹp ...
Còn khi ta sống Ở đời ..ở Kiếp .với nhau ..Ta lại phải cố gắng vượt qua ...vươn lên
Ta cho đi là Chấp nhận .../ nhận lại
Tình yêu chỉ là để cho ta nói thôi ....Để tình yêu chỉ là Trái Đắng ...
Thì... Niềm tin mới là tất cả ...cho nhau ...
Có đôi lúc Niềm tin vụn vỡ ..
Có những .lúc Cuộc .đời ta có những đẩy đưa ...ta muốn dừng trôi
và cuộc sống không dễ dàng ..đơn giản và Tình yêu là Điểm tựa ...
nhưng Tình yêu mới là điểm tựa ...
Có đôi lúc Niềm tin vụn vỡ ..
Có đôi lúc Cuộc đời ta muốn tan chảy
Thì Tình yêu sẽ là điểm tựa ..và Tình yêu sẽ cho ta sức sống.
Cho ta chỗ dựa tinh thần .khi cần ...Xin ta hãy bắt đầu từ ..Hôm nay ....
..........Xin Tình yêu ..ta hãy bắt đầu từ ...hôm ..nay ..( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 07/2018