Lao Xao Tình Buồn (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


LAO XAO TÌNH BUỒN
Ns Hoàng Minh Dan
____________________________________
...Giọt buồn nghe lao xao ...Chiều buồn
Trong cơn mưa rì rào ...
Ngùơi về bên tôi cho đời..lòng tôi vơi bớt..đi quạnh vắng ...
Ôi ..Ngày buồn cùng Tháng năm trôi ...Đời tôi vương vấn mãi thôi....Ưu phiền ..
Cơn mưa chiều nặng hạt ...thổi buồn về ..vào nặng trĩu lòng tôi ....cõi lòng tôi ..
Gió vi vu thổi bên vệ ..lề đường ..xa xa văng vẳng / thanh vắng tiếng hát ai ...bên đời ..
Dù Đời có phũ phàng .nhiều day dứt ...dù đời có đắng cay ..chua cay ...

Nhưng đời vẫn cho tôi ..ta những giây phút ..mê say ..miên man ..

Kiếp nguời hay Duyên kiếp ta lẻ loi ...Thì bóng người hay bóng nắng xa mù khơi ..đâu xa rồi
!...(Gió vi vu thổi bên vệ ..lề đường ..)

Ôi ..Đời .thì vẫn cứ trôi ...Tình ĐỜI mình vẫn khôn nguôi ...mUÀ xuân đâu rồi !
Mùa xuân đã đi xa rồi ..!

Giọt buồn len lén bên tôi ..
Trong cơn mưa chiều rì rào ..
Người ƠI ! Người ở đâu ..Cho lòng tôi mãi ngóng trông ..ngóng trông Ngày tháng ..
Ngày buồn vẫn bên tôi ...Đêm buồn Trăng khuyết chập chờn ...
Đời tôi vương vấn ..sao vẫn ưu phiền ...Cơn mưa chiều nặng trĩu lòng tôi ...

Nhưng đời vẫn cho tôi ..ta còn lại những giây phút ....lặng rơi ../ trôi ...Lắng ..sâu ..( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan 07/2018