Nhớ Em ... (Hoàng Minh Dan & Thơ Ts NGUYỄN QUANG TUYẾN)

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Thơ Ts NGUYỄN QUANG TUYẾN


Nhớ luồn sâu vào bóng chiều hoàng hôn
Đêm buông xuống thêm giận hờn khắc khoải
Nhớ trằn trọc theo về từ năm ngoái
Gió thì thầm hoang hoải đến miền yêu

Chiều hoàng hôn bóng đổ dài liêu xiêu
Vẫn hờn ghen với bao nhiêu chờ đợi
Áng mây hồng như còn xa vời vợi
Đã bao ngày khắc khoải với chờ mong

Chiều lẻ bóng ngóng tìm đến nao lòng
Mà chưa đặng giữa tinh không lặng lẽ
Bởi vì ta đâu có còn xuân trẻ
Vẫn mênh mông nỗi nhớ ở kề bên

Bỗng thảng thốt ngỡ vòng tay của em
Bình minh đến sao vẫn thèm hơi ấm
Ngọt bờ môi mà dạt dào sâu đậm
Sóng trong lòng sâu thẳm bến bờ xa ....( NQT )

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
...Nhớ Em Ta luồn sâu vào bóng chiều hoàng hôn
..(..............Ta luôn nhớ mong từng Ngày qua ........)2
Nhớ Em Đêm về buông xuống thêm giận hờn / chập chờn khắc khoải
Nhớ Em Ta nhớ trằn trọc... theo Ngày Tháng Năm.../ theo về từ Năm Tháng ...2
Nhớ Em... chờ Đón Gió thì thầm ...hoang hoải ..đến miền yêu
...............( Chờ đón gió thổi với Thời gian ...mộng mị ...)2

ĐK :}
1.3/Chiều hoàng hôn bóng đổ / trải dài liêu xiêu / lê bóng dài lê thê ..
( Chiều Hoàng Hôn ...Vẫn hờn ghen với bao điều mong Ước bấy lâu .bao lâu..)2
Vẫn hờn ghen ...vẫn ../với bao nhiêu ...Năm Tháng chờ mong
Áng mây hồng... như / còn xa vời vợi ..lắm Người Ơi !
Đã bao ngày.../ năm qua khắc khoải .chờ mong ..thương nhớ Chờ đợi / Đợi chờ (....Ta khát vọng thương nhớ ..đầy vơi )2

.2/Chiều hôm nay .. lẻ bóng../ ta mong lóng ngóng mình tôi
Lòng ta sao/ nao nao đặng / lặng lẽ giữa Trời không /từ khoảng không...
Bởi vì ta đâu còn xuân trẻ / son trẻ
Vẫn luôn mênh mông một nỗi nhớ ..suốt.. trong Đời ...( Nhớ em ...)

4/ Bỗng đâu... ta thảng thốt bỡ ngỡ trong vòng tay em...
Bình minh chưa tắt khuất đến sao ta vẫn ấp ủ thèm hơi ấm ấy ...đó
Bơm Ngọt bờ môi mà dạt dào đêm sâu đậm..
Sóng Miên man Ơi trong sâu thẳm ru mãi bến bờ xa ...
Sóng miên man ..ơi ....sâu thẳm ...ru mãi ...hỡi Người Ơi !
.( Fine )

Thơ Ts NGUYỄN QUANG TUYẾN
Hoàng Minh Dan 05/2018