Nỗi Buồn Đêm Mưa (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


NỖI BUỒN ĐÊM MƯA
Ns Hoàng Minh Đan

...Có nỗi buồn nào bằng buồn đêm nay ...mưa
Trời nhạt mây gió thổi liên hồi ...từng hồi ...
Có nỗi buồn nào buồn hơn thế nữa ..
Khi Tình yêu ..tình ta chấp cánh bay xa rồi ...@ bay đi

Đời Người chỉ là áng mây trôi .../ thoáng mây trôi / cánh hoa rơi...
Lúc ẩn lúc hiện ...Niềm vui và hạnh phúc ..
Lúc ta còn ở .. lại trên thế gian ...là ...
Tháng Ngày qua chỉ là những tháng ngày ta quý hiếm .....ta mong chờ ..mong đợi

Bởi thế ,bởi vì Sống ở đời ta chẳng biết được ngày mai ..

Bởi vì sống ở đời ta chẳng biết được tương lai ..
Bởi thế ta hãy sống cho thật lòng ....

Đời Người là thế đó ...cơn gió thoảng ...
Sống trăm năm rồi chỉ có một Ngày,,,
Đời người là thế đó ...chỉ là như thế đó...
Sống an vui rồi lại phải chia tay ...

Lúc ta còn ở .. lại trên thế gian ...là ...
Tháng Ngày qua là những tháng ngày .....ta mong chờ....( Fine )

Kỷ niệm những lúc chia tay những người thân ...và cảm xúc thật của Minh Dan 06/2018

Hoàng Minh Dan