Ta Bà Diệu Thể (La Tuấn Dzũng & Thơ: T.K.Thiện Hữu)

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thơ


Mỗi sáng ngồi đây vui cùng gió mây
Có gian nan mới thắm nỗi đoạ đày
Tự tại dù có điêu linh
Vượt ngàn thử thách chông gai
Xem cuộc đời cuộc thế vần xoay

Cuộc sống cho ta trinh bạch thiết tha
Khắp nhân gian mãi đẹp những nụ cười
Tuyệt vời bác ái bao dung
Đẹp ngời thanh thoát thân tâm
Vẫn rạng ngời xanh ngát trần gian

Trong khoảnh khắc nụ Quỳnh-Anh thắm tươi
Ngát hương hoa và đề huề hạnh lạc
Thanh thoát cõi lòng, ta bà tuyệt thế
Sáng tâm hồng chấm dứt cuộc đam mê

Trời diễm lệ thay một ánh minh nhiên
Đất bao la biến thiên thể trong ngần
Tâm lành bác ái từ bi
Vẹ toàn bản giác viên dung
Sáng cuộc đời chấm dứt trần lao.