Tan- Vỡ Tình Tang (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


TAN- VỠ TÌNH TANG
Ns Hoàng Minh Dan
__________________________________________________
....Em muốn nói với anh những lời nói chân thành ..chân thật
Từ trong sâu thẳm trái tim em ...
Ngày anh đi xa...em chỉ biết cười nói .../ ngày anh đi xa em không buồn ra lẽ
Nhưng thật ra tan nát cõi lòng em ...Nhưng thật ra tan vỡ từ đây...
Xa nhau thì nhớ ...gần nhau lại giận hờn...

Khi con người tìm vể cõi mộng ...
Khi người đời chinh phục ...sự ...giàu sang
Để bao cuộc đời ta dang dở ...
Để bao cuộc tình sang ngang ...trái ngang ..
Để Duyên kiếp ta phũ phàng ...lỡ làng

Dù Tình yêu không là thực tại ..thực sự ...tất cả...
Dù tình Yêu không đoán được ngày mai ...phải là Tương lai...

Nhưng mỗi khi ta mất đi rồi !...
Tìm lại một nửa cuộc đời ..của mình ...Ta lại phải bắt đầu từ đâu ...

Kiếp Người như kiếp Duyên nợ trả vay ...
Kiếp này ta không nợ ..không gặp ta hẹn lại kiếp sau ...

Rồi thời gian sẽ phôi phai
Rồi thời gian ...sẽ nhạt nhoè ..nhạt nhoà ...
Chỉ còn lại ...đọng lại hai chữ đau thương ....khóc than ...đắng cay ...xót ...xa ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan
07/2018