Tình Yêu Và Thực Tại (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


TÌNH YÊU VÀ THỰC TẠI
Ns Hoàng Minh Dan
________________________________________________
Một thoáng vu vơ ...trong mơ, , tôi , ta.... ta trở về ..trở lại với thực tại
Một thoáng vu vơ trong mơ, tôi ... ta chôn vùi dĩ vãng ..đi quá khứ ...

Ôi ta đớn đau ..Ta chỉ còn là Kẻ cô đơn ..một nỗi cô đơn ...
Ôi ta đớn đau ..Bởi vì , ta không còn gì để nhớ ..để thương ..vấn vương ..
Con tim ta không còn chảy máu ...
Để ta qua những Tháng Ngày Năm ...trôi ...Để qua nốt tháng ngày năm trôi ..rong chơi

Tình Yêu chỉ làm ta day dứt .bồi hồi ...tột độ ..tột cùng ..
Tình yêu chỉ làm ta khô héo bản thân ..tuổi Trần ..
Tình chỉ đẹp khi con dang dở ...Mà sao Tình ta ..ta dang dở ...Ta có thấy
Tình ta đẹp đâu ....

Một thoáng trong mơ , tôi ta.....ta không còn đợi chờ ..
Một thoáng trong mơ, tôi... ta không còn nghĩ đến ai ...còn gì để nhớ ...

Để cho ta qua những tháng ngày ...đơn côi ...Năm ..trôi..
.....ta qua những Tháng Ngày ...mong chờ ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 10/08/2018