Trái Tim Không Thể Có Hai Ngăn (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


TRÁI TIM KHÔNG THỂ CÓ HAI NGĂN
Ns Hoàng Minh Dan
_____________________________________________________________
...Hãy nói với em ..Anh không bao giờ rời xa ...xa em
Hãy nói với em ngoài em ra anh không còn ..có ai khác
Bởi vì ..Trái tim em chỉ có mình anh ...
Bởi vì , Con người không thể một lúc Trái tim ...có hai ngăn ....Trái tim con người không có hai ngăn

Xin anh hãy mang em theo cùng ... xin anh hãy mang em theo ...cùng ...
Xin anh hãy cùng em chia sẻ buồn vui ....ngọt bùi
Xin anh hãy làm Người Tử tế ...
Ta cho đi và nhận lại và em hứa suốt đời chỉ ...yêu có mình anh ...anh thôi

Hãy nói với Em ..Anh yêu Em Dù đời là Bể khổ ...
Hãy nói với em những gì còn lại ...ta có ta hãy trao cho nhau ..
Bình Yên và Hạnh Phúc là hai thứ ...yếu tố ..mà con người thèm khát ...
Tình yêu và san sẻ là những gì Ta muốn dành cho nhau ...

Xin anh hãy mang em theo cùng ...Xin anh hãy cùng em vượt qua ngàn dặm đường ..
vượt qua gian khó ...
Xin anh hãy cho em một lần toại nguyện ...
Để biết rằng ..hiểu rằng ...Hạnh phúc trên đời không phải là cứ đi tìm là sẽ có thôi ...có đâu...

Xin anh hãy bình yên ..bình tâm ....
Xin anh hãy mang em theo cùng .. Xin anh hãy mang em ..theo ..cùng ...
Xin anh hãy mang em theo cùng ...
Xin anh hãy ..cho ...em ..theo ..cùng ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 08/2018
Viết tặng tình yêu ...