Xin Hãy Để Ta Khóc (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


XIN HÃY ĐỂ TA KHÓC ... Ns Hoàng Minh Dan
____________________________________________________
..Xin hãy để cho ta khóc ta khóc cho ta...
Xin hãy để cho ta khóc ta khóc một mình
Xin hãy để cho ta khóc ta khóc cho ta.....Ta khóc cho Đời
Bao.... nỗi xót xa......
Xin hãy để cho khốc khóc nữa đi ta
Xin hãy để ta khóc ta khóc một mình ....
Tình như Đóa hoa
Tình như hòn đá
Tình như Vực thẳm ..giết chết Đời ta ..Xô ngã đôi ta ...
Người hỡi xin hãy cho ta khóc ..Ta khóc cho ta ..Ta khóc cho Đời
Ta khóc miên man ...
Đời như cơn BÃO TỐ, bay ngang Đời ta ..
Đời như cánh hoa ..ru ngủ lòng ta
Khi ta buồn ta ngẩn ngơ ...Khi ta sau ..ta nhớ nhung ..ta xót xa
Thương nhớ xót xa ..cuộc đời ta ..