CATINAT Cà Phê Sáng (Phú Quang)

Tác giả: Phú Quang


Những gương mặt lạ quen
Những giọt cà phê đen đặc
Anh ngồi một mình khoấy loãng thời gian.

Buổi sáng muốn gọi em phân vân còn mê ngủ
Buổi sáng muốn gọi em gió lạnh đẫm trái tim
Sáng nay ngồi một mình với nỗi buồn xa vắng
Từng giọt từng giọt đắng anh uống cạn lạ quen.

Những gương mặt lạ quen
Những giọt cà phê đen đặc
Anh ngồi một mình khoấy loãng thời gian.

Buổi sáng muốn gọi em phân vân còn mê ngủ
Buổi sáng muốn gọi em gió lạnh đẫm trái tim
Sáng nay ngồi một mình với nỗi buồn xa vắng
Từng giọt từng giọt đắng anh uống cạn lạ quen.