Cõi Tình Riêng Ta (Nhạc Vĩnh Điện, thơ Thái Tú Hạp)

Tác giả: Nhạc Vĩnh Điện, thơ Thái Tú Hạp


Từng bước cỏ hoang đồi vắng,
Chim khuya rớt hạt trăng gầy,
Trà thiền đậm tình sông núi,
Nụ cười như hoa tuyết bay.
Nhớ xưa ta đời phiêu lãng,
Quỳnh hoa.. tiền kiếp.. em về,
Cùng nhau uống trăng bên suối,
Mù khơi.. chỉ thoáng.. cơn mê.
Một lần nhốt mây hạnh ngộ,
Một đời.. tâm động.. ngàn phương,
Có em.. bên trời.. viễn xứ,
Trăm năm vàng đá vô thường
Em... muôn tàng kinh mật ngữ,
Em... bao dị sử kỳ hương.
Ta... đi ngược bờ dốc đứng,
Ta... đời hư huyễn như sương.
Ta... vì em hẹn mấy kiếp,
Em... vì ta tịnh an nhiên,
Trăng... niềm từ tâm chánh niệm,
Soi... tình ta cõi chân nguyên