Công Cha Nghĩa Mẹ (Lưu Văn Lập)

Tác giả: Lưu Văn Lập


Ngâm thơ:
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con


Không ai tốt bằng mẹ, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha
Nước biển bao la, không đong đầy nghĩa mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Nuôi con khôn lớn, mẹ tần tảo sớm hôm
Cha ôm tấm thân gầy, che chở đời con.
ĐK: Còn mẹ còn cha, ai ơi còn mẹ còn cha
Xin đừng làm mẹ cha rơi nước mắt
Duy nhất trên đời chỉ có một mẹ cha