Công Cha Nghĩa Mẹ (Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Hoàng Dũng)

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Hoàng Dũng


Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Quanh năm ngày tháng lênh đênh ở đời
Làm con chỉ biết ham chơi
Đến khi khôn lớn phải rời mẹ cha

Khi xưa không biết nghĩ rằng
Mẹ cha la mắng chẳng qua vì mình
Làm con thì trách chẳng tin
Đến nay đã hiểu mẹ mình con đâu

Mỗi năm lễ lớn nguyện cầu
Công ơn sinh dưỡng in sâu đáy lòng
Mẹ cha đã mất còn mong
Cầu xin cha mẹ hiểu được lòng con

Dương gian kiếp sống cố tròn
Công danh đã đạt đã tròn lời khuyên
Khi xưa lỡ trách lỡ phiền
Giờ xin cha mẹ hồn thiêng an lòng