Đường Lên Pháp Ấn (Vũ Ngọc Toản)

Tác giả: Vũ Ngọc Toản


Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Về Pháp Ấn Linh Quy Đồi
Lòng con miên man niềm vui
Đường đi tới như lên Trời
Gặp cơn gió nơi lưng đồi
Mọi mệt mỏi vơi đi rồi.

Về Pháp Ấn có sư Thành
Truyền cho con thêm niềm tin
Thầy như nắng tan giá lạnh
Thầy như trái cây thơm lành
Nguyện tinh tấn con tu hành.

Thầy chia sẻ bao cuộc đời
Vượt nổi trôi lên bờ vui
Thầy cho chúng con yêu đời
Thầy cho chúng con môi cười
Lòng nhân ái thương muôn loài .

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.