Một Chia Xa Là Suốt Trăm Năm (Nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Phan Các Chiêu Hằng)

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Phan Các Chiêu Hằng


Một buông tay đành lạc dấu người.
Một quay lưng ngàn kiếp chia phôi.
Một ngùi trông đủ lặng cõi hồn.
Nên chiêm bao ngọt dấu môi hôn.
Một bờ vai mỏi ngóng tay người.
Mỗ mắt nhìn suốt cõi chân mây.
Một trái tim tươi những mặn nồng.
Nhớ hương người đẫm gối chăn thơm.
Một dư âm nuốt phím tơ chùng.
Một lệ thầm chưa dứt nguồn cơn.
Một đợi chờ như không chờ đợi.
Một hẹn hò là mấy mươi năm?
Một uêu thương giu84a ngàn ăn năn.
Một hân hoan mắt lệ long lanh.
Mai bên nhau ở một kiếp nào.
Hay thiên thu tình vẫn lao đao?
Một mùa xuân chàng về bên em.
Đời oan khiên cùng gánh chia chung.
Đôi tay đan nay đã cầm bằng.
Một chia xa là suốt trăm năm.