Tạm Biệt Mùa Hè (Đoàn Xuân Mỹ)

Tác giả: Đoàn Xuân Mỹ


Tạm biệt nhé những khung trời tuổi bé thơ
sáng một màu phượng hồng mỗi lúc sang hè
Tạm biệt nhé tiếng ve khan xưa cứ ngân dài
cứ vang hoài suốt quãng đời khuất xa.

Tạm biệt nhé tiếng sáo diều tuổi bé thơ
vút bay rồi còn đọng vương giữa mây trời
Những giai điệu ấy vẫn âm vọng mãi
trong tâm hồn sâu hút sâu hút sâu hút sâu.

Những cung bậc ấy khắc vào lòng ai
những kỷ niệm thao thức qua bao năm dài
Tạm biệt nhé ánh trăng rằm tuổi bé thơ
sáng long lanh khoảng trời mơ ước trong lành.

Áng mây ngọc bích trong chuyện cổ tích
trôi êm đềm đưa gió nâng lên đôi cánh tiên
Tạm biệt nhé những giấc mơ bình yên rất êm đềm
Rất diệu hiền ước mơ bình thường
Nâng bước đời tiến lên.