Thanh Lâu Ký Sự (Đoạn Can Lạc Hà)

Tác giả: Đoạn Can Lạc Hà


Bước chân vào hồng trần
Thân tự sinh tự diệt
Lòng người phân thật giả
Mài mòn cả thiện tâm..
Hồng nhan vô phúc nhận
Hữu phận lại vô duyên..
Đời sương mai lận đận
Năm nào qua năm nào?
Sinh kiếp chẳng dễ dàng
Tình kiếp lại gian nan
Mặc thân đầy tài nghệ
Thế Nhân khi nào tàng..
Thời gian như nước chảy
Hồng nhan nay đã già
Lệ đọng nơi khóe mắt
Ngân nga điệu thượng tà
Ngẫm một đời thịnh thế
Ai hay tàn đào hoa
Người đi tới tầm hoan
xin đừng khinh đừng bạc
_____....
Người tới từ thương thiên!