Đêm Vỡ (Hoàng Minh Dan & Thơ : Thi Sĩ NGUYỄN QUANG TUYẾN)

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Thơ


Thơ : Thi sĩ NGUYỄN QUANG TUYẾN
Nhạc Hoàng Minh Dan sttb 08/2017
ĐÊM VỠ
Trăng rơi lỡ bước muộn màng
Để giọt mưa hạ vội vàng ngã theo
Tưởng đâu đêm vỡ từ chiều
Hồi hôm bóng đã liêu xiêu mất rồi
Nhạt nhòa dưới ánh trăng rơi
Bao nhiêu hoang hoải khoảng trời đằng xa
Trước đêm trăng vỡ hôm qua
Nay đâu còn nữa chỉ là mộng mơ
Đêm tàn hết ánh trăng mờ
Chỉ còn mảnh ghép hững hờ buông lơi
Thế là hết cả đêm rồi
Ngày mai lại đến một trời can qua ...!

Minh Đan

ĐÊM VỠ …
Thơ : Thi sĩ NGUYỄN QUANG TUYẾN
Nhạc Hoàng Minh Dan sttb 08/2017
ĐÊM VỠ
Ánh Trăng rơi rơi ..lỡ bước quá muộn màng / qua hàng
Để giọt mưa/ thuong sầu hạ buồn …vội vàng ngã theo
Tưởng đâu đêm vỡ từ chiều / lâu...
Hồi hôm/ bóng đã liêu xiêu / cô lieu mất rồi
Nhạt nhòa.. dưới ánh / mảnh trăng rơi / cười
Bao nhiêu hoang hoải / hoang phí bỏ lại khoảng trời ..phía sau …
khoảng trời đằng xa
Trước đêm trăng vỡ nát hôm qua/ hôm nay ..
Nay còn đâu nữa hay chỉ là / lại mộng mơ / giấc mơ ..( ánh trăng rơi rơi …)

Đêm tàn… đuổi hết ánh trăng mờ
Chỉ còn mảnh ghép… hững hờ / lững lờ buông lơi
Đêm tàn … đuổi ….hết ánh trăng mờ
Chỉ còn mảnh ghép… hững hờ / lững lờ buông trôi…
Thế là hết cả đêm rồi
Ngày mai ta lại đến một trời can qua ...!
Thế là đã hết đêm rồi
Ngày mai ta lại….. bắt đầu từ đâu ..??!!...( Fine )

Minh Đan