Những Vết Chai Cho Tổ Quốc (Lê Văn Lộc)

Tác giả: Lê Văn Lộc


Chiều mưa trong đại đội ngoài chiến trường
Có anh thanh niên xung phong đi tải đạn
Đi cán thương bồng đạn choàng trên lưng
Anh nằm trên vai em làm ướt da
Theo tháng ngày thành vết chai
Bàn chân ta đi băng suối qua bao rừng
Bàn chân đi mãi gai góc phải cúi đầu
Bàn chân nay đã hằn những vết chai.
Ơi những vết chai cho Tổ quốc
Những vết chai dưới gót chân
trên tấm lưng trên bờ vai người anh hùng.

Đời trai đang tràn đầy niềm ước vọng
xung phong ra nơi biên cương
anh bảo vệ cho nước non

Cuộc đời dù bao gian truân
Dù bao nguy nan anh vẫn đi
theo tiếng gọi của nước non
Từng đêm mưa trơn anh cáng thương
Đi nhanh từng đêm mưa trơn
anh vẫn đi không ngừng
Nhiều đêm nay đã hằn những vết chai.

Ơi những vết chai cho Tổ quốc
những vết chai dưới gót chân
Trên tấm lưng trên bờ vai người anh hùng
Ơi những vết chai cho Tổ quốc
những vết chai dưới gót chân
Trên tấm lưng trên bờ vai người anh hùng.