Phố Mây (Thảo Linh)

Tác giả: Thảo Linh


Phố mây hoa đầy
Bồng bềnh mây trôi
Hoa níu chân người đi

Phố mây hoa đầy
Bồng bềnh mây trôi
Hoa níu chân người đi.

Phố giữa lưng chừng núi
Ngỡ như là phố mây
Thấp thoáng em đầu phố
Ngỡ như làn mây trắng bay.

Đà Lạt đầy mây mây là em
Lững lờ lưng núi
Đà Lạt đầy hoa hoa cùng em
Hé nụ bên hiên nhà.

Phố mây hoa đầy
Bồng bềnh mây trôi
Hoa níu chân người đi
Phố mây hoa đầy
Bồng bềnh mây trôi
Hoa níu chân người đi.

Phố vắng em thì phố
Cũng như là thế thôi
Phố thiếu hoa thì phố
Cũng như là anh vắng em.
Đà Lạt là em
Hay là mơ
Giữa màu mây ấm
Đà Lạt là hoa
Hoa là em
Vẫn hoài trên lối về.