Thuở Vụng (Lynh Nghy)

Tác giả: Lynh Nghy


Thuở ấy mưa buồn - mình có nhớ nhau?
Giọt nước soi nghiêng - dáng ẩn sắc màu
Ta về muôn tuổi vương tình vụng
Ai tỉnh - ai say mộng đầu

Mượn nắng xanh trời - quệt lấm áo em
Để trắng trong em - chớm nhuộm ưu phiền
Trăng ngà hư ảo ru hồn mộng
Đâu biết một mai về tìm

Trăng xưa - nhạt dần nơi góc trời
Người đi xa cách người
Áng mây xưa lạc trôi
Hương tơ - dòng trôi xuôi lỡ làng
Từng mùa thu úa vàng
Vẫn nhớ bao mùa trăng

Em ngoan - giờ phiêu du chốn nào
Đời chen vui sắc màu
Nhớ chăng ân tình nhau?
Riêng ta - tìm hoài nơi suối lòng
Một mùa xưa dấu mộng
Nụ tình sao quá vụng

Gọi áng mây chiều - dịu xoa tái tê
Mười ngón tay đan - vấn lọn tóc thề
Ru từng phím vụng bao giọt nhớ
Năm tháng chìm trong giấc mơ