Mãi Mãi Không Quên - Tố Đoàn

Tác giả: Chưa Biết


Về lại nơi đây... ngôi trường xưa bao năm dấu yêu
Bạn bè tôi ơi... giờ nơi nao, mỗi người một hướng
Tìm đâu nữa ký ức một thời...
Nhành phượng thắm... bối rối vội trao
Lòng chợt nôn xao... gợi nhớ những kỷ niệm xưa
Thầy cô thân yêu... giờ vẫn đấy... nhưng tóc phai màu
Miệt mài bao năm... nâng bước ta con đường con đường phía trước
Mãi là thế đuốc sáng dẫn đường, dù đi khắp bốn bể muôn phương
Lòng mãi không quên... người thầy cô... dẫn đường tương lai

Nhớ mãi nhớ mãi nhớ mãi không quên
Hàng ghế đá cây phượng vẫn đây
Lòng ngỗn ngang bao nhiêu ký ức trong ta tìm về
Thời áo trắng... với bao mộng mị.
Tuổi thần tiên... chẳng nghĩ được gì
Mà hôm nay đây... giọt nước mắt... ngắn dài nghĩ suy
Nhớ mãi nhớ mãi nhớ mãi không quên
Lời thầy cô vẫn còn đâu đây.. Bài học hay cho em.
Những bước ê a đầu đời... thầy cô hỡi mãi mãi hy sinh.
Tuổi xuân đó không chút oán than
Hành trình trên vai là nguồn sống... thế hệ ngày mai.