Hoa Nở Về Đêm (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...HOA NỞ VỀ ĐÊM
Ns Hoàng Minh Dan
_____________________________________________
.....Một đóa hoa Quỳnh anh xin ..dành tặng ..để lại cho em ...ai...
Một đóa hoa Quỳnh anh xin ..dành tặng cho em....
Ôi Quỳnh Hương ....hoa nở về đêm ...
màu sắc..trắng dị thường...Trắng diệu hiền..nhẹ nhàng
mùi hương thân thương ..vấn vương ....dịu dàng
..Có ai biết Đời em sớm tối ....cho đi không nhận ...âm thầm
có ai biết đường đời em chông gai ...cho gởi...
bươn chải ..lênh đênh ..tủi lòng ...khắp nơi ...
cho đời buồn vui sướng khồ .cho đời một chút hương hoa ..cho người một ..vượt kiếp Trần ai ...

Ơi một đóa hoa Quỳnh anh dành xin ..dành tặng cho em ...ai ...
Ôi... một đóa hoa Quỳnh hoa nở về đêm ....

..Có ai biết Đời em sớm tối ....cho đi không nhận ...
có ai biết đường đời em chông gai .....( Fine)
......