Hoa 1 Mùa Người 1 Kiếp | LUÂN ĐẠO VÔ HỒI

Tác giả: Jin Tuấn Nam


Một mùa hoa hoa nở cũng  tàn . người 1 kiếp sướng vui gì cũng 1 kiếp 
phiêu du độc bước khắp trần gian , nhìn qua mi thấu hết lầm than
Tâm người thâm sâu hơn đáy đại dương 
chỉ là ta ghé qua kiếp người , được và mất cứ theo ý trời thôi 
Ngày nhắm mắt mang theo được gì , Hận hay Yêu tiêu tán 
Vương lại vạn luyến lưu chốn đại đạo 

Nhân sinh 1 kiếp quá khổ đau , kiếp sau chẳng ghé lại đâu
thà là áng mây hồng cho gió đưa mãi về đâu 
hoa rơi là hữu ý , thuận theo thiên quy 
Tham Lam thiên hạ sân si 
Nam mô chắc đâu đã là phật 
 
chỉ là ta ghé qua kiếp người , khổ hay sướng đến sau cùng  hoá tro tàn
Ngày nhắm mắt mang theo được gì , nhục thân gửi lại nhân gian 
tâm hồn còn rong chơi chốn đại đạo 

Nhân sinh 1 kiếp quá khổ đau , kiếp sau chẳng ghé lại đâu
thà là áng mây hồng cho gió đưa mãi về đâu  
hoa rơi là hữu ý , thuận theo thiên quy 
Tham Lam thiên hạ sân si 
Nam mô chắc đâu đã là phật

(bài hát viết về Thầy Thích Minh Tuệ)