Mùa Xuân Sẻ Chia (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...
Mùa xuân ..không của / dành cho /.riêng ai .
Nhưng mùa xuân rất vô tình ...
Mùa xuân làm đẹp cho đời ..
Nhưng mùa xuân..... lại quên mất... người khó khăn / khó nghèo 2/
..../ bao người đáng thương ...

Xuân về ..người giàu có sướng vui ...
Xuân về /....có bao người.... lo tiền , lo tết ...lo miếng / cái ăn ...ôi xuân ..../
Xuân ơi ...xuân không có lỗi ..
Xuân Ơi ...xuân muốn sẻ chia ....Xuân về ..xuân đến ..xuân đi
hay xuân ở lại ..là do ...mỗi con người ....
Mùa xuân ơi ..xuân không có lỗi
Mùa xuân ơi ..xuân muốn sẻ chia ....Xuân về xuân đến xuân đi hay xuân ở lại
....là do mỗi tâm hồn hồn chúng ta

Xuân ơi ...
nên xuân không biết buồn ...
Mong sao mùa xuân tưới thắm ở lại/ luôn mãi trong tâm hồn chúng ta ....

Hãy vui lên ...Bạn Ơi ....Vì Nụ cười bằng mười viên thuốc Bổ ..
Hãy vui lên ...bạn ơi ...Vì Nụ cười là tài sản vô giá ..mà mùa xuân dành tặng cho
mỗi Chúng ta .../Con người chúng ta ...( Mùa xuân ...)
Ôi mùa xuân... không phân biệt giàu nghèo ..
Khi Muà xuân đi ....qua
Khi mùa xuân ở lại ...
hay mùa xuân luôn mãi trong tâm hồn ...người ...không có ....niềm tin
( Hãy vui lên ...)
xuân Ơi ...xuân ƠI.......ƠI .../ ( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan
xuân 2017 / 15/ 01